Ca hiệp lễ (4 Mùa Chay) – Kim Long.

(Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 13.05.2015)
*
ĐK: Giê-ru-sa-lem được xây cất như một thành trì, mọi phần đều ăn khớp với nhau. Lạy Chúa, mọi chi tộc, chi tộc của Chúa cùng tiến về đây xưng tụng Danh Ngài.

1. Tôi vui mừng khi nghe nói: Ta lên đền thành Chúa đi Giê-ru-sa-lem hỡi chân ta dừng nơi cửa thành ngươi.

2. Xin cho thành luôn an thái, ai yêu thành mãi sướng vui, bao cung lâu kiên cố, bao nhiêu tường luỹ thái bình luôn.

3. Mong sao vì bao thân hữu xin cho thành thánh vĩnh an, do cung lâu Thiên Chúa, mong sao thành vinh phúc dài lâu.

4. Xin soi dọi vinh quang Chúa cho tâm hồn biết nghĩ suy, luôn vâng theo tôn ý, luôn chân thành yêu Chúa thẳm sâu.

5. Chúa đã dủ thương nhân thế ban Con Một Chúa dấu yêu, để người nào thành tín hân hoan nhận ơn cứu độ luôn.

PDF. –> 4 Mùa Chay

Ca khúc Nhạc sĩ Kim Long .

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 4B Mùa Chay.
.

Bình luận về bài viết này