Hiệp Lễ – Chúa Nhật 2 Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 20.11.2019)
*
ĐK. Con hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem những vết đinh và đừng cứng lòng nữa. Nhưng hãy tin, nhưng hãy tin. Al-le-lu-ia!
1. Lạy Chúa, con xin tin Chúa từ cõi chết đã sống lại, ban bình an cho chúng con, ban bình an cho chúng con.
2. Lạy Chúa, con xin tin Chúa từ cõi chết đã sống lại. Nhưng con đã thấy mà tin, phúc thay kẻ nào không thấy mà tin.
3. Lạy Chúa, con xin tin Chúa bởi Đức Chúa Cha mà ra. Ngài đã đến trong thế gian và Ngài ở đâu chúng con cũng ở đó, mà chiêm ngưỡng vinh quang Chúa Cha đã ban cho Ngài, Chúa Cha đã ban cho Ngài.
PDF. –> Con xin tin (Ga. 20)
Ca khúc Nhạc sĩ Hùng Lân.
Hiệp Lễ – Chúa Nhật 2 Phục Sinh.*
- Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Hiệp Lễ) – Kim Long.
- Con xin tin (Ga. 20) – Hùng Lân.
- Hãy có lòng thương xót – Mi Trầm.
- Không thấy mà tin – Vũ Đình Ân.
- Lòng thương xót Chúa 3 – Nguyễn Chánh.
- Này Anh Tôma – Ánh Đăng.
- Theo lòng thương xót – Nguyễn Duy.
- Xin lòng Chúa thương xót – Thái Nguyên.
- Đức Kitô – Hoàng Kim.
.
- Buổi sáng Phục Sinh – Mi Trầm.
- Chúa là Đấng Phục Sinh (Ga. 20) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.
- Chúa đã sống lại (Ga. 20) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.
- Con xin tin (Ga. 20) – Hùng Lân.
- Hãy đặt tay (Ga. 20) – Trần Anh Linh.
- Không thấy mà tin (Ga 20) – Bùi Ninh.
- Không thấy mà tin (Ga. 20) *- Bùi Ninh.
- Không thấy mà tin (Ga. 20) – La Thập Tự.
- Không Thấy Mà Tin (Ga. 20) – Bùi Ninh.
- Không thấy mà tin (Ga. 20) – Cao Huy Hoàng.
- Không thấy mà tin – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân.
- Không thấy mà tin – Vũ Đình Ân.
- Lạy Chúa Thánh Thần (Ga. 20) – La Thập Tự.
- Nguyện Chúa Thánh Thần (Ga, 20) *- Bùi Ninh.
- Nguyện Chúa Thánh Thần (Ga. 20) – Bùi Ninh.
- Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20) – Thái Nguyên.
- Phúc cho ai vững tin (Ga. 20) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.
- Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.
- Phúc cho ai vững tin (Ga. 20) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.
- Tô ma cứng lòng (Ga. 20) – Mi Trầm.
- Tôma cứng lòng (Ga. 20) *- Mi Trầm.
- Tôma hãy xem (Ga. 20) *- Vũ Đình Ân.
- Tin Chúa sống lại (Ga. 20) – La Thập Tự.
- Vì Chúa Đã Phục Sinh (Ga. 20) – Thái Nguyên.
- Vì Chúa đã Phục Sinh (Ga. 20) *- Thái Nguyên.
- Đức Giêsu phải trỗi dậy (Ga. 20) – Vũ Đình Ân.
- Đừng cứng lòng (Ga. 20) – Nguyễn Mộng Huỳnh.