Chúa chịu đau khổ – Kim Long.

Ý lời ca: Lm. Lules Bulliard.
*
ĐK.
Ôi Chúa Giê-su con tin rằng Chúa chịu khổ đau băng sự đau khổ của con, trước con, hơn con, trong con và vì con.
1.
Con tin Chúa lặng lẽ hiện diện bên gánh nặng và nỗi cô quạnh của con.
2.
Con tin Chúa lại vác thập tự lên núi Sọ nhịp bước đi cùng với con.
3.
Con tin chẳng là con chịu đựng nhưng chấp nhận hiệp nỗi đau cùng Chúa thôi.
4.
Con tin lễ vật sẽ vẹn toàn mang ích lợi phần rỗi cho trần thế hơn.
*
(Pdf.)
____________________________________

Mùa Chay. (Ch.).

Ca khúc Lm. Kim Long – A+B+C.
.


Bình luận về bài viết này