Chúa đã cứu độ – Kim Long.

ĐK.
Chúa đã cứu độ dân Ngài. Từ tăm tối dẫn vào miền ánh sáng. Từ nơi khổ sầu dẫn về cõi vinh quang.
1.
Ta nay hiệp thông với Ngài để Ngài xây cất tòa nhà, hoàn tất thánh vụ hầu hiến tế mình làm hy lễ đẹp ý Cha.
2.
Ta nay là dân thánh Ngài là hàng tư tế hoàng vương, là nước thánh thiện, dòng giống tuyển chọn để loan báo tính Chúa thương.
3.
Ta cư ngự như khách lạ một lòng xa lánh dục tình, hãy giữ trí lòng thuần khiết thánh thiện mà theo Chúa vị cứu tinh.
*
(Pdf.)
_______________________________

Mùa Chay. (Ch.).

Ca khúc Lm. Kim Long – A+B+C.
.


Bình luận về bài viết này