Nắm tro tàn – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Chay
Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)
*
1.
Êm đềm như dòng nước trôi, lặng lẽ xuôi ra biển khơi
Dòng sông đi tìm biển lớn, con người tìm đến cội nguồn
Mong manh kiếp con người, như hoa sáng đẹp ngời
Chiều nhẹ dần trôi, chóng tàn phai theo gió lưng trời cuốn trôi
.
ĐK.
Người ơi hãy nhớ thân phận ta chỉ là cát bụi
Giàu sang, phú quý chẳng theo ta đến tận cõi đời
Mong manh kiếp người, tựa như nụ hoa phai sắc cuối trời
Một kiếp phù sinh cuốn thân ta theo dòng nước trôi
.
2.
Thân ta sinh bởi nắm tro, rồi sẽ tan theo bụi tro
Giàu sang, danh vọng, phú quý cũng trở về với nấm mồ
Cao sang sẽ được gì, vinh hoa sẽ được gì?
Chỉ một làn gió trở về trong tay trắng hư vô ích chi?
.
3.
Đong đưa theo dòng thế nhân, ngày tháng tranh đua lợi danh
Một mai giã từ cõi thế ta còn lại những thứ gì?
Hơn nhau ở tấm lòng không oán ghét giận hờn
Đời là phù vân tấm lòng son luôn sáng trong ngần tháng năm
.
4.
Thân ta dâu bèo nổi trôi, rồi biết sẽ đi về đâu?
Trần gian chỉ là hư ảo, kiếp người dần sẽ phai màu
Nhân sinh đã mỏi mòn mong sao đến cội nguồn
Tìm sự bình an để hồn ta thư thái an lạc trí tâm
*

Click to access rqT1uEVZfv.pdf

________________
*
Album: Thân con cát bụi – Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ & Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.


*
Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.
*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s