Mừng Chúa lên Trời (Cv. 1) – Bùi Ninh.

Nhập Lễ – Lễ Thăng Thiên A.B.C. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ.
*
1. Hỡi những người xứ Ga-li-lê sao mãi còn mải mê ngỡ ngàng, nhìn trời cao sáng (sao còn ngỡ ngàng)? Bởi vì .Chúa lên Trời rộng cao ngày Quang lâm như lời tiên báo, Người tới huy hoàng (chói sáng vinh quang)

ĐK. Mừng Chúa lên Trời vinh sáng trong tiếng kèn vang. Ha-le-lu-ia chúng tiếng ngợi ca Ha-le-lu-ia. Nguyện Chúa trên Trời cao sáng vinh phúc vẻ vang, thương giúp đoàn con tin mến chẳng vơi tâm hướng quê Trời.

2. Chúa lên Trời tới bên nhan Cha nơi thế trần phàm nhân thấy lạ, triều thần nghênh giá (ca mừng cám tạ). Bởi vì Chúa lên Trời hiển vang là mở mang con đường tươi sáng, để cứu nhân trần (lãnh phúc chung phần).

3. Chúa lên Trời hứa ban muôn nơi Ngôi Thánh Thần để dân lãnh nhận, nguồn ơn thánh hóa (cho đời an hòa). Nguyện cầu Chúa thanh tẩy đoàn con được lòng son đi làm nhân chứng, truyền bá Tin Mừng (vững bước không ngừng).

PDF. –> Mừng Chúa lên Trời (Cv. 1)


____________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Nhập Lễ – Lễ Thăng Thiên.
.
Lễ Thăng Thiên
.
  

Bình luận về bài viết này