Giữa nơi Đền Thánh (Tv. 47) – Xuân Thảo.

Nhập Lễ – (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 06.06.2002)
*
ĐK: (Giữa nơi Đền Thánh) Giữa nơi Đền Thánh, chúng con nhớ lại, nhớ lại tình Chúa yêu thương. (Khắp nơi xa gần) Khắp nơi xa gần, chúng con truyền tụng, truyền tụng Thánh Danh lẫy lừng.

1. Tay hữu Chúa thi hành công lý khiến núi Xi-on tưng bừng, từng bừng hỷ hoan. Thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng. Vì những điều Ngài, những điều Ngài đã phán quyết.

2. Thiên Chúa ngự trong thánh điện Chúa. Chúa mãi yêu thương yêu thương con người lầm than. Kẻ cô thế cô thân Thiên Chúa cho cửa cho nhà. Chính Người ban tặng cho dân quyền năng uy dũng.

3. Chúa là Đấng nhân từ chính trực. Quyết định của Ngài quyết định thật là công minh. Với tôi tớ Ngài đây, xin lấy tình thương mà đối xử và thánh chỉ Ngài, xin Ngài dạy cho con biết.

4. Nguyện xin Chúa cho lời con cầu nguyện, cho lời con cầu nguyện vọng lên là lên tới Chúa. Xin Chúa lắng nghe tiếng lòng con thổn thức. Xin Chúa lắng nghe tiếng thổn thức lòng con. 

PDF. –> Giữa nơi Đền Thánh (Tv. 47)

Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Thảo.

Nhập Lễ – Chúa Nhật 14 Thường Niên
.
Nhập Lễ – Chúa Nhật 17 Thường Niên
..
Nhập Lễ – Chúa Nhật 23 Thường Niên
.
Nhập Lễ 32 Thường Niên
.
Thánh vịnh 47
.

Bình luận về bài viết này