Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 14 Thường Niên.
*
ĐK. Giữa nơi đền thánh của Chúa, chúng con vẫn luôn nhớ lại, nhớ lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa, những lời ca ngợi dâng Chúa, sẽ không ngớt vang lừng trái đất, sẽ không ngớt vang lừng địa cầu.
1. Ca cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa uy linh thánh thiêng, luôn thật xứng đáng muôn lời ca ngợi trong nơi điện thánh tráng lệ của Ngài.
2. Uy hùng thay núi thánh của Thiên Chúa thiên thu ngất cao. Nơi thật vững chắc cho người nương tựa, đem hoan lạc đến những ai kêu cầu.
PDF. –> Giữa nơi đền thánh
Ca khúc Nhạc sĩ Duy Tân. Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.
Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ.
.
Nhập Lễ 14 Thường Niên.
.
Thánh vịnh 47.
.