Chúa Nhật 29B Thường Niên.
*
1. Hai anh em đến gần thưa Chúa chúng con muốn xin một điều. Xin cho một người bên tả một người bên hữu trong vinh quang của Chúa. Chén đắng Thầy uống chúng con sẽ uống, việc ngồi bên tả bên hữu thì không thuộc quyền Thầy.
ĐK. Chúa đã đến, Người đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Chúa sẽ đến, Người đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ.
2. Khi nghe tin môn đệ bực tức khó thương với hai anh em. Chúa kêu mọi người lại bảo: Người đời làm lớn cho muôn dân phục bái. Các con làm lớn chỉ là đầy tớ phục vụ những người yếu đuối, quyền chỉ để phục vụ.
3. Chén Chúa uống chính là cái chết, chết đau chết oan giữa trời. Môn sinh lần lượt cũng chết và Gia-cô-bê chết trước hết vì Chúa. Hãy nghe lời Chúa, sống theo lời Chúa, phục vụ khi được làm lớn, đừng ước được phục vụ.
Click to access 4WEmoBEzO1.pdf
____________________________
Ca khúc Lm. Mi Trầm.
Thánh Ca Tin Mừng (Mc. 10)
.
Chúa Nhật 29B Thường Niên.
.