Mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) *- Trương Thế Bạch.

Lễ Đêm Giáng Sinh.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Chúa, cùng hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta đã ra đời. Người là Đấng Kitô, là Chúa chúng ta.

2. Hãy báo tin truyền rao tận cùng thế giới, báo cho ngàn dân biết ơn Chúa cứu độ, báo tin mừng Chúa, khắp muôn ngàn nơi và đến muôn ngàn thuở biết người hiển vinh.

3. Chúa uy linh là Vua hiển trị thế giới, Chúa đặt nền móng giữ bền vững địa cầu, hát lên thờ kính, Chúa muôn hiển vinh, vì Chúa luôn thành tín thống trị thế nhân.

4. Hỡi các dân ngàn nơi cùng tung hô Chúa, tiến dâng của lễ bước vào thánh cung Người, hãy tôn sợ Chúa, nghiêng mình phục bái, cùng khắp muôn ngàn nước kính sợ Thánh Danh.

Alleluia.
Al-lê, Al-lê-lu-ia. Al-lê, Al-lê-lu-ia. Ta báo cho anh em một tin mừng, hôm nay Đấng cứu thế Chúa chúng ta đã ra đời, Người là Đấng Ki-tô, là Chúa chúng ta. Al-lê, Al-lê-lu-ia. Al-lê, Al-lê-lu-ia.

Click to access l8F5Ni92wd.pdf

___________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.

Thánh Vịnh 95.
.
Lễ Giáng Sinh.
.

Bình luận về bài viết này