Vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79) *- Tường Ân.

ĐK. Này vườn nho của Thiên Chúa chính là dòng dõi nhà Is-ra-el.

1. Chúa đem về gốc nho từ Ai-cập, đuổi chư dân dùng đất trồng cây. Và cây nho xum xuê cành lá, vươn rộng ra khắp sông ngòi, chồi non tới muôn biển xa.

2. Thế sao Ngài phá tan rào quanh vườn, để cho ai qua hái mà ăn. Để cho bao dân đi tàn phá, súc vật muôn thú giết hại, làm tan nát đi vườn nho.

3. Chúa ơi hãy xót thương xin trở lại, từ trên cao thăm viếng vườn nho. Và ra tay bao che từng nhánh, trong vườn nho Chúa vun trồng, để cây tốt tươi hồi sinh.

4. Chúng con nguyện sẽ không rời xa Ngài, vì thân con bên Chúa tựa nương. Hãy thương ban cho con lực sống, xin tỏa ơn thánh của Ngài, để con sống trong bình an.

Click to access vc6b0e1bb9dn-nho-thic3aan-chc3baa-tv-79-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf

__________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân.

Thánh Vịnh 79.
.

Bình luận về bài viết này