Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Vì Chúa con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm Nhà Chúa, khiến con mỏi mòn thổn thức. Điều làm tủi nhục Ngài lại đổ lên trên mình con.

ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời con khẩn cầu vì lòng từ bi nhân hậu, xin mau cứu thoát cuộc đời bể dâu.

2. Này con dâng lời nguyện xin: tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ, nguyện thương con theo đức nhân hậu. Nhậm lời con Ngài ơi, chiếu theo đức cả từ bi. Vì lòng tín trung Ngài, nguyện xót thương thân phận con.

3. Vì Chúa thương người cùng đinh, và không chê bỏ kẻ thân tình hằng kêu xin tìm kiếm nhan Ngài. Người hiền hãy mừng vui, hãy hoan hỉ và hồi sinh. Ngợi mừng Chúa cao vời, trời đất bao la biển khơi.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Chúa phán rằng: “Lời Cha là chân lý, lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hoá chúng trong sự thật”. Alleluia, Alleluia.

PDF. –> Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)

Ca khúc Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.).

Chúa Nhật 12A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 68.
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s