Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là sức mạnh của con, là thành trì cứu độ con. Xin thương nhìn đến Đấng đã xức dầu tấn phong. Xin thương đoàn dân riêng chính Ngài đã chọn lấy. Trên gia nghiệp này nguyện xin Ngài giáng phúc thi ân.
1. Ấp ủ thương yêu như người mẹ phủ con dưới cánh. Và nâng con lên như phượng hoàng cõng con trên lưng. Chúa đã nâng niu con như mẹ hiền bồng ẵm con thơ. Chúa đã thương giữ gìn như chiếc bình sành mỏng manh.
2. Sống kiếp lưu đày tâm hồn này ngày đêm trông ngóng. Chờ mong Chúa đến giúp hồn này thoát cơn gian nan. Chúa đến đem an vui, mang hòa bình về khắp muôn nơi. Xuống phúc trên muôn người, xây đắp cuộc đời đẹp tươi.
PDF. –> Chúa là sức mạnh (Tv. 27)
Ca khúc Lm. Duy Linh PHN. Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.
Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ.
.
Nhập Lễ 12 Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 27.
.