Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
1. “Chính tôi phải được Ngài rửa, lẽ nào Ngài đến cùng tôi”. Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Hãy làm tròn bổn phận được trao”.

ĐK. Này đây các tầng trời mở ra, này đây các tầng trời mở ra. Thánh Thần Chúa xuống trên Ngài như chim bồ câu đậu ở trên Ngài. Và nghe trên tầng trời thật cao là tiếng Chúa Cha liền phán ra: “Đây là Con Ta tuyệt vời luôn đẹp lòng Ta, người Con dấu yêu”.

2. Chúa Cha đã chọn Con Ngài, xuống trần để cứu độ ta. Bước đi gieo rắc Tin Mừng, để mọi người lãnh nhận bình an.

3. Chúa không thiên vị bao giờ, những người ở khắp mọi nơi. Biết yêu công chính thật thà, sẽ được Ngài bảo toàn chở che.

PDF. –> Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3)

Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường (Lm.).

Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
.
Chúa Nhật 1A Thường Niên.
.
Tin Mừng (Mt. 3)
.

Bình luận về bài viết này