Tung hô Thiên Chúa (Tv. 65) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Chúa Nhật 6A Phục Sinh.
*
ĐK. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa.

1. Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào ca tụng dâng lời và tôn vinh, hãy thưa cùng Chúa sự nghiệp Ngài thật khủng khiếp thay.

2. Toàn trái đất phải quỳ gối tôn thờ, đàn ca mừng chúc tụng mừng Thánh Danh, xem công trình Chúa với người phàm thật đáng kính sợ.

3. Từ biển khơi Ngài cho hoá đất liền và dân Người đi bộ để qua sông, Chúa làm việc đó ta hoan hỉ vì uy dũng Ngài.

4. Cả những ai hằng tôn kính Chúa Trời, nghe tôi kể Chúa làm để giúp tôi, Chúa không từ chối chê những lời của tôi khấn xin.

Tung hô Tin Mừng.
Ha-le-lu-ia. Ha-le-lu-ia. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy”.

PDF. –> Tung hô Thiên Chúa (Tv. 65)

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 65.
.

Bình luận về bài viết này