Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24) – Đinh Công Huỳnh.

Đáp Ca – Chúa Nhật 1B Mùa Chay.(Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Tất cả nẻo đường của Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ lời ước thề và điều răn Chúa.

1. Xin chỉ bảo con lạy Chúa đường lối công bình, xin Ngài bảo ban hướng lòng con tìm theo chân lý. Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con, sớm hôm con hằng trông cậy vào Ngài mà thôi.

2. Nghĩa nặng tình sâu Lạy Chúa xin hãy nhớ lại, qua dòng thời gian mãi ngàn sau Ngài luôn trung tín. Nguyện Chúa đổ tình thương đến thân phận con, tuổi xuân trót dại lỡ lầm phụ tình trời cao.

3. Chúa hằng từ nhân thương xót và luôn chính trực, thương kẻ tội nhân chỉ đường ngay tìm theo công chính. Ngài dẫn kẻ hèn tiến bước trên đường ngay, giúp ai sai lạc biết tìm nẻo đường công minh.

Tung hô Tin Mừng.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PDF. –> Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24)

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh .

Đáp Ca – Chúa Nhật 1B Mùa Chay
.
  Thánh Vịnh 24
.

Bình luận về bài viết này