Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Mi Giáng.

Đáp Ca – Lễ Chúa Ba Ngôi (Năm B).  (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

1. Vì lời của Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thương điều công minh chính trực, địa cầu mọi nơi tràn đầu ân sủng Chúa.

2. Một lời Chúa phán trời xanh hiện hữu, hơi thở của Ngài tạo muôn thọ sinh. Chúa phán lời tạo vật được tác thành, lệnh Ngài truyền vạn vật nên thực hữu.

3. Ngài luôn trông xem những kẻ cậy trông, những kẻ kính sợ quyền uy của Chúa. Chúa cứu họ khỏi tiêu hao muôn đời, Ngài hằng dưỡng nuôi buổi họ phải nghèo khó.

4. Này hồn của tôi hằng trông Chúa, Đấng hằng che chở và cứu độ tôi. Khấn xin Ngài đổ từ bi nhân hậu, theo như lòng tôi hằng đợi trông vào Chúa.

Tung hô Tin Mừng
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa Đấng đang có đã có và sẽ đến. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

PDF. –> Phúc thay dân tộc (Tv. 32)

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng.

Đáp Ca – Lễ Chúa Ba Ngôi (Năm B)
.
  Thánh vịnh 32
.

Bình luận về bài viết này