Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32) *- Tường Ân.

ĐK. Phúc thay dân tộc Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp của Chúa.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Người yêu thích đường lối công bình, địa cầu luôn chan chứa ân tình.

2. Lời Người phán trời mây xanh ngát, chính thần khí Người đã tác tạo nên. Người tuyên phán thì chúng sinh thành, và tặng ban muôn phúc an bình.

3. Người để mắt nhìn xem ai đó, luôn hằng kính sợ và biết cậy trông. Người cứu thoát khỏi ách tử thần, và dưỡng nuôi trong cảnh cơ bần.

4. Này hồn con đợi mong nơi Chúa, đêm ngày Chúa hằng dìu dắt chở che. Xin thương xót xin hãy an bài, vì niềm tin con ở với Ngài.

PDF. –> Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32)
_________________

Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân.

Thánh Vịnh 32.
.

Bình luận về bài viết này