Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) *- Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

1. Ta đã ký giao cùng Người được chính Ta tuyển chọn. Ta đã có thề cùng Đa-vít nghĩa bộc của Ta: “Đời đời Ta luôn gìn giữ bảo tồn dòng dõi của ngươi. Chúa là người thiết lập nên ngai báu qua nghìn đời con cháu.”

2. Ôi phúc thay dân tộc nào luôn biết vui hân hoan. Biết tiến thân trong nguồn ánh sáng nhan Ngài, lạy Chúa. Và họ luôn luôn mừng vui hớn hở vì Danh Chúa Trời. Luôn tự hào bởi vì sự công chính với lòng công minh Chúa.

3. Người sẽ thân thưa cùng Ta: “Lạy Chúa Cha của con. Chúa chính Đá Tảng và Chúa Đấng cứu độ của con”. Đời đời Ta đây dành cho chính Người tình yêu muôn thuở. Với kết giao Ta và Người ký ước sẽ tồn tại mãi mãi.

Click to access bhXfYGgaWB.pdf

_____________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.

Lễ Vọng Giáng Sinh.
.
Thánh Vịnh 88.
.


Bình luận về bài viết này