Đến muôn đời (Tv. 88) – Mi Trầm.

Lễ Dầu. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Đến muôn đời là đến muôn đời con sẽ ca ngợi tình thương Chúa.

1. Ta đã gặp Đa-vít tôi tớ của Ta. Ta xức dầu Đa-vít để tấn phong Người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ. Cánh tay quyền năng củng cố vững vàng.

2. Ta giữ lòng trung tín luôn mãi ngàn thu. Đây chính nhờ Danh Ta, Người thêm uy lực. Người thưa Ta rằng: Nầy là Thiên Chúa, chính đây phụ thân, núi đá cứu độ.

Tung hô Tin Mừng.
Thánh Thần Chúa đã sai tôi đi. Chúa đã sai tôi đi đem Tin Mừng cho người nghèo khó.

PDF. –> Đến muôn đời 1 (Tv. 88)

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).

Lễ Dầu.
.
Thánh Vịnh 88.
.

Bình luận về bài viết này