Giêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen thánh danh. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen danh Ngài.

1. Nào tôn vinh Chúa này hỡi Giê-ru-sa-lem! Ngợi khen Thiên Chúa này hỡi Si-on! Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.

2. Ngoài kia biên giới Người sẽ cho luôn an ninh, và sẽ cho ngươi đầy lúa tinh hảo. Chúa đã mở tay tống đạt lệnh xuống đất. Thiên Chúa phán truyền hỏa tốc đã bay đi.

3. Này nhà Gia-cóp Người đã trao ban minh ngôn, điều luật Người ban cho Is-ra-el. Chúa đầy từ nhân tỏ lòng thương với chúng. Chúa chẳng cho người được biết những luật truyền.

Tung hô Tin Mừng (Ga. 6)
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Al-le-lu-ia!

PDF. –> Giêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147)

___________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

Lễ Mình Máu Thánh – Năm A.
.
Thánh Vịnh 147.
.

Bình luận về bài viết này