Nào tôn vinh Chúa (Tv. 147) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A.
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem hỡi nào tôn vinh Chúa.

1. Giê-ru-sa-lem hỡi nào tôn vinh Ngài. Này Si-on hãy ca ngợi Chúa. Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.

2. Biên cương bao la đó Người cho hòa bình, rồi Người cho lúa mì tinh hảo. Ban huấn lệnh ra, tống đạt xuống mặt đất, Lời Chúa phán dạy hỏa tốc đã bay xa.

3. Người bày tỏ lời nói nhà Gia-cóp Người. Điều luật ban đến nhà Ít-ra-en. Chúa chẳng dành cho dân nào trên mặt đất. Luật pháp của Người Ngài đã phán năm xưa.

Tung hô Tin Mừng (Ga. 6)
Ha-le-lu-ia! Ha-le-lu-ia! Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

PDF. –> Nào tôn vinh Chúa (Tv. 147)

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A.
.
Thánh Vịnh 147.
.

Bình luận về bài viết này