Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)

1. Mục đồng vội vã ra đi đến thành Bê-lem. Họ được nhìn thấy Giu-se và Maria. Cùng với Hài Nhi mới sinh nằm trong nôi hèn. Họ đã hiểu ra những điều về Chúa Ngôi Hai.

ĐK. Nào cùng hát khen và tôn vinh Đấng vừa hạ sinh. Người là Chúa Con là Ngôi Hai cứu độ nhân thế. Nào cùng hát lên và ca khen Chúa thật hiển vinh. Vị Vua Cứu Tinh được sinh ra bởi Mẹ Thiên Chúa.

2. Từng ngày Mẹ vẫn trung kiên suy niệm trong lòng. Mầu nhiệm của Chúa cao siêu hằng luôn ghi nhớ. Mẹ sống thành tâm phó dâng cậy trông nơi Người. Bằng cả niềm tin sắt son Mẹ đã “Xin Vâng”.

3. Mẹ thật hạnh phúc cưu mang Ngôi Lời Cứu Tinh. Nguyện Mẹ dạy con đơn sơ trở nên nhỏ bé. Tập sống tự khiêm lắng nghe Lời Chúa phán dạy. Hằng biết học theo những gì Mẹ đã nêu gương.

PDF. –> Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2)

_______________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Tin Mừng (Lc. 2)
.
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
.


Bình luận về bài viết này