Miền đất nhân sinh (Tv. 115) – Đinh Công Huỳnh.

Đáp Ca – Chúa Nhật 2B Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK.Con sẽ tiến đi trước thiên nhan rượu Chúa trong miền đất của nhân sinh, trong miền đất của nhân sinh.

1. Con đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề” Vì đối với Ngài thật là đắt giá, cái chết của những kẻ hiếu trung.

2. Thân này tôi đòi vâng lạy Thiên Chúa, con của nữ tỳ Ngài. Xiềng xích trói buộc Ngài đã tháo gỡ, con sẽ luôn kêu cầu thánh danh.

3. Con nguyện giữ trọn những lời khấn xin, trước toàn thể dân Ngài. Ở trước khuôn viên đền Vua chí thánh, con sẽ mang lễ vật tiến dâng.

Tung hô Tin Mừng.
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”

PDF. –> Miền đất nhân sinh (Tv. 115)

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

Đáp Ca – Chúa Nhật 2B Mùa Chay
.
Thánh Vịnh 115
.

Bình luận về bài viết này