Chúa Nhật 22B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa.
Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống, không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho kẻ xóm giềng.
Người biết yêu thương mọi người yêu kính Chúa, dẫu thề chi mất thế cũng không thay đổi. Không cho mượn nợ vay lãi, không làm chi hại người hiền lương, cũng không bao giờ ăn của bất nhân.
Người biết coi khinh kẻ thề gian nói dối, luôn một lòng kính Chúa và yêu nhân loại. Nếu người một lòng thực thi những điều tốt làm đẹp lòng Chúa, sẽ vững một đời chẳng thể lung lay.
Alleluia.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
Click to access lKLtAJ__na.pdf
___________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Thánh Vịnh 14.
.
Chúa Nhật 22B Thường Niên.
.