Thiên Thần Truyền Tin (Lc. 1) – Bùi Ninh.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ.
*
ĐK. A-ve Ma-ri-a. A-ve Ma-ri-a. Hỡi Nữ Trinh hãy vui mừng, vì bà được đầy ơn phúc, và được Thiên Chúa ở cùng. Hỡi Nữ Trinh hãy vui mừng, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và làm Mẹ Vua Trời Cao.

1. “Bà được thụ thai sinh hạ con trai tên là Giê-su. Và Người được trao danh hiệu cao siêu Con Đấng Tội Cao. Nay Chúa ban trao ngai vàng Đa-vít tổ tiên của Người. Người sẽ trị vì trên nhà Gia-cóp cho tới muôn đời”.

2. “Bà được thụ thai do quyền năng nơi Thánh Thần Thiên Chúa. Vì vậy Người Con mai ngày sinh ra Con Đức Chúa Cha. Kìa I-sa-ve nay đà thai nghén được sáu tháng rồi. Vì có việc gì do quyền năng Chúa sinh tác không thành”.

3. Mẹ được truyền tin trong giờ kêu xin nên lòng bối rối. “Này phận bề tôi tâm thành xin vâng theo thánh ý thôi. Xin Chúa ra tay như lời Thiên sứ làm nơi thân này”. Lập tức từ trời Ngôi Lời Thiên Chúa mang kiếp con người.

PDF. –> Thiên thần Truyền tin (Lc. 1)

_______________________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng.
.
Lễ Truyền Tin (25.03).
.
Lễ Mẹ Mân Côi (07.10).
.
Lễ Mẹ Vô Nhiễm (08.12).
.
Tin Mừng (Lc. 1)
.

Bình luận về bài viết này