Thiên Chúa hiển trị (Tv. 96) *- Tường Ân.

ĐK. Thiên Chúa là Vua, là Đấng Tối Cao, là Đấng hiển trị trên toàn cõi đất.

1. Mặt đất nào hãy hân hoan vì Chúa là Đấng luôn hiển trị. Này muôn hải đảo khắp nơi hãy vui hát khen danh Người. Khói mây phủ vây bao quanh Chúa, ngai báu Người đặt bằng đức công bình.

2. Đồi nương cùng núi non kia đều vỡ lở mất đi bao hồi. Tựa như một mẩu sáp ong biến tan trước thiên nhan Người. Hỡi mây trời xanh mau cất tiếng, loan báo mọi sự việc Chúa công bình.

3. Mọi dân được thấy vinh quang được biết Người hiển vinh muôn đời. Lạy Chúa Ngài là Đức Vua hiển vinh khắp trên đất trời. Chúa ơi Ngài cao siêu rất đỗi, trên hết mọi vị thần ở gian trần.

Click to access thic3aan-chc3baa-hie1bb83n-tre1bb8b-tv-96-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf

_________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân.

Thánh Vịnh 96.
.


Bình luận về bài viết này