Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin nghe lắng nghe. Xin lắng tai thẩm nhận bao lời con tha thiết nguyện cầu.

ĐK. Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.

2. Ngài mà chấp bao nhiêu sai phạm, lạy Chúa ai người sẽ mong còn đứng yên, nhưng Chúa thương khoan hồng nên đoàn con luôn kính sợ Ngài.

3. Lòng thành khẩn con trông mong Ngài, lạy Chúa nơi lời Chúa con hằng vững tin. Như lính canh mỏi mòn mong hừng đông, con ngóng trông Ngài.

4. Cậy vào Chúa, Ít-ra-en nào vì Chúa ban rộng rãi ơn giải thoát ta. Luôn xót thương trọn niềm, cho thần dân xa thoát tội tình.

Alleluia.
Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết bao giờ.

PDF. –> Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)

Ca Khúc Linh mục Kim Long.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 129.
.

Bình luận về bài viết này