Chúa hằng ở bên ta (Tv. 144) – Mi Trầm.

Đáp Ca – Chúa Nhật 25A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Chúa hằng ở bên ta, nào ta hãy kêu cầu Người.

1. Hãy tôn vinh chúc tụng tình Chúa, ngày hôm nay đến mãi muôn đời. Chúa Cực Thánh chúng ta ca ngợi, Chúa cao vời đáng được ngợi khen.

2. Chúa khoan dung rất mực từ ái, đầy yêu thương Chúa luôn quảng đại. Chúa rộng thương những ai khiêm nhường. Chúa đỡ nâng muôn vật Người thương.

3. Chúa công minh trong mọi đường lối, đầy yêu thương trong việc Người làm. Chúa gần gũi những ai kêu cầu, ai kêu cầu với lòng thành tâm.

Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúc tụng, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên các tầng trời và vinh quang trên các tầng trời.

PDF. –> Chúa hằng ở bên ta (Tv. 144)

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).

Chúa Nhật 25A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 144.
.

Bình luận về bài viết này