Chúa Nhật 31C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
1. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Vì Chúa là Đấng từ bi, vì Chúa giàu lòng thương xót. Con xin chúc tụng danh Chúa từ nay đến mãi ngàn đời.
2. Lạy Thiên Chúa, Chúa hằng bao dung nhân ái, giàu ân phúc, sẵn sàng cứu vớt kẻ cơ cùng. Vì Chúa là Đấng hảo tâm, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Con dân khắp cả thế giới hưởng muôn ân phúc của Ngài.
3. Lạy Thiên Chúa, con hằng ca khen danh Chúa, và các thánh nhân của Chúa hãy chúc tụng Ngài. Vạn dân ở khắp trần gian, hãy nói về vinh quang Chúa. Cao rao Chúa là Đấng Thánh, quyền năng trên chín cửu trùng.
4. Lời đã phán, Chúa hằng nêu cao trung tín, và luôn thánh thiện mọi kỳ công Chúa đã làm. Nâng đỡ người lỡ ngã sa, ủi an kẻ hay than khóc. Nâng cao những người yếu thế là muôn công phúc của ngài.
Alleluia.
Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
Click to access mOtkDBTNW4.pdf
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 31C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 144.
.