Này con xin đến (Tv. 39) – Bùi Ninh.

Lễ Truyền Tin. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Hy lễ trong đời Ngài đâu cần mong tới. Này tai của con Ngài thương mở nghe lời. Lễ vật toàn thiêu Chúa nào đâu thiếu. Con nói tin yêu: Lạy Chúa con đây!

ĐK. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa. Chúa ơi nay con xin đến để thực thi ý Ngài.

2. Như sách ghi đầy về con ở trong đấy. Này đây lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Sướng vui hồn con thi hành thánh ý. Ghi khắc trong lòng luật pháp của Ngài.

3. Con đã loan truyền ở trong hội toàn dân. Về ân tình Chúa thật ngay chính công bình. Chính môi miệng con không hề im tiếng. Ôi Chúa linh thiêng Ngài biết con rồi.

4. Công chính của Ngài lòng con nào che giấu. Lòng tín thành Chúa và ơn thánh nhiệm mầu. Những ân tình sâu với lời chân lý, con sẽ loan đi ở giữa dân Ngài.

PDF. –> Này con xin đến (2) (Tv. 39)
_____________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Lễ Truyền Tin.
.
Chủ đề Đức Mẹ.
.
Thánh Vịnh 39.
.

Bình luận về bài viết này