Đáp. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.
1. Cứ tin tưởng vào Chúa làm điều thiện tâm, được ở trong đất nước và sống an vui. Hãy đón nhận lấy Chúa làm niềm vui của bạn, và Người sẽ ban cho phỉ chí toại lòng.
2. Hãy ký thác đường đời ta đời mình cho Chúa, tin tưởng ở nơi Chúa, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa cho rực rỡ như bình minh, và công lý, chói sáng tựa như chính ngọ.
3. Chúa sẽ giúp cho người bước đi vững chãi, Người ưa thích theo dõi lối bước họ đi. Dẫu có khi vấp chi họ sẽ không ngã gục, bởi vì Chúa ở bên cầm lấy tay họ.
4. Lúc nhỏ tôi còn dại bé bây giơ già cả, chưa thấy ai công chính bị phải bỏ rơi. Ngày qua ngày cảm thông luôn cho vay cho mượn, để dòng giống mai sau hưởng ơn phúc lành.
Alleluia – Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
Ngày lại ngày, chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm, xin chúc tụng danh Ngài.
Click to access DR1qKIYq5H.pdf
_____________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Thánh Lễ Tân Niên.
.
Thánh Vịnh 36.
.