Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
Thể hiện: Thanh Hoài.
*
1. Dù suốt đêm dài cùng miệt mài mà vẫn tay không. Trời vừa hừng đông bỗng thấy Chúa bên ánh lửa hồng. Người bảo các ông: “Nên thả lưới bên kia mạn thuyền”. Vâng theo lời khuyên được nhiều cá thật như phép lạ.
ĐK. Xin ban cho con được lòng tin yêu Chúa thật nhiều, dẫu có sớm chiều gặp thất bại bởi gánh nặng vai. (Vì chính Chúa đã sống lại hiển vinh ban phúc lộc trường sinh). Xin cho tương lai trọn đời con theo lối của Ngài, tin Chúa an bài hằng ở bên nâng đỡ bờ vai (Vì chính Chúa đã sống lại hiển vinh ban phúc lộc trường sinh.
2. Vừa bước lên bờ trò gặp Thầy thật ngỡ như mơ. Đời tựa như mơ sau tan vỡ vinh phúc ai ngờ. Người bảo các ông: “Xin mời tới ăn chung cùng Thầy”. Không ai ở đấy mà chẳng thấy Thầy đã sống lại.
3. Gặp gỡ Tông đồ Thầy nhẹ lời hỏi với Phê-rô: “Dòng đời đẩy xô khó biết mấy con có yêu Thầy?” Lòng còn ngất ngây nên quả quyết tin yêu trọn đời. Tương lai rồi tới đường Thập giá trải qua lúc già.
PDF. –> Vì Chúa sống lại (Ga. 21)
__________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
.
Tin Mừng (Ga. 21)
.