Ngậm ngùi – Viên Mãn.

*
NGẬM NGÙI…

Sao mà chuyện cũ vẫn hoài lay
Nỗi nhớ trong tôi đậm tháng ngày
Áo lụa chiều nghiêng hàng phượng ngóng
Con đường nắng trĩu mối tình say
Đời chia lối mộng êm đềm giã
Bụi cuốn muôn phương nghiệt ngã bày
Biết thuở quay về yêu dấu hỡi
Cho dòng kỷ niệm thả hồn bay

22/06/2018
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
______________________________________
*


 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s