Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) *- Hồng Ngự.

*
Đáp: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

2. Trong dân ngoại, người ta bàn tán nhau rằng: “Việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay!” Ôi vĩ đại, việc Chúa làm cho ta! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

3. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt hái mai sau khấp khởi mừng.

4. Họ ra đi, mà đi nức nở cõi lòng, mang giống hạt đi vãi gieo. Đến lúc trở về, về reo hớn hở, nặng gánh trên vai hạt lúa vàng.

Tung hô Tin Mừng.
Chúc tụng Chúa Giê-su Ki-tô, Ngài là Vua vinh quang muôn đời.
Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

Click to access IlQ6ytRdns.pdf

_________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự.

Thánh Vịnh 125.
.
Chúa Nhật 5C Mùa
Chay.
.

Bình luận về bài viết này