Người tựa vào Chúa (Tv. 125) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Người tựa vào Chúa như núi Si-on. Như núi Si-on không hề chuyển lay, bền vững muôn đời.

1. Gia-liêm được núi đồi bao bọc tứ bề như Chúa bao bọc dân Ngài giờ đây và muôn đời.

2. Chớ để bọn ác độc cai trị kẻ lành, sợ chính tay người ngay lành lại nhiễm phải gian tà.

3. Chúa khứng ban phúc lành cho người chính trực, cho những ai hằng giữ lòng thẳng ngay và chân thành.

4. Bao nhiêu kẻ ác độc xin Ngài tiểu trừ, xin Ích-diên dân Ngài hưởng những ngày an bình.

PDF. –> Người tựa vào Chúa (Tv. 125)

Ca Khúc Linh mục Kim Long.

Thánh vịnh 125.
.

Bình luận về bài viết này