Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Từ Si-on khi được Chúa dẫn về, ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi, lời hoan ca vang rền cửa miệng.

Đáp. Việc Chúa làm cho ta, ôi thực vĩ đại. Ta thấy mình chứa chan niềm vui.

2. Này chư dân to nhỏ với nhau rằng: Ôi Chúa làm việc bao lớn lao. Chúa làm việc lớn lao thay, và ta nay vui mừng dẫy tràn.

3. Nguyện anh em lao tù Chúa đưa về, như suối cạn miền Nam đón mưa. Lúc này buồn bã đi gieo, mùa mai sau vui mừng hái gặt.

4. Họ ra đi, đi mà đẫm châu lệ, gieo vãi từng hạt ươm giống đây. Lúc về, về sẽ reo vui, và trên vai mang nặng lúa vàng.

Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm.
Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho thẳng ngay, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Click to access jIY4rBvp7i.pdf

_____________________

Ca khúc Lm. Kim Long.

Thánh Vịnh 125.
.
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
.


Bình luận về bài viết này