Đáp: Việc Chúa làm cho chúng tôi thật vĩ đại. nên chúng tôi tràn ngập nỗi mừng vui,
nên chúng tôi tràn ngập nỗi vui mừng.
1. Khi Chúa đem những tù nhân Sion trở về chúng tôi dường như là còn trong mơ.
Miệng chúng tôi vang vang câu cười nói. lưỡi chúng tôi rộn ràng khúc ca mừng.
2. Trong các dân tiếng đồn vang xôn xao mà rằng: “Chúa đã làm cho họ việc vinh quang.”
Việc Chúa ban cho dân tôi rộng lớn. Thật chúng tôi rộn ràng khấp khởi mừng.
3. Xin Chúa ban tái lập cho dân con thịnh vượng, cũng như giòng nước đổ vào ruộng khô.
Lệ đã rơi khi đi gieo hạt giống. Sẽ vui mừng mùa gặt lúc trở về.
4. Tuy lúc đi những người mang đau thương sụt sùi. Đã mang hạt gieo trồng trong thương đau.
Lòng sẽ vui hân hoan trong rạng rỡ. vì trên tay cầm chặt bó lúa đầy.
PDF. –> Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)
Ca khúc Nhạc sĩ Ngọc Diệp. Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
.
Thánh Vịnh 125.
.