Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.
1. Ai lắng nghe và mau mắn thi hành thì là Mẹ, là anh em Chúa.
2. Xin Chúa thương dạy chân lý của Ngài và chỉ đường để con đi tới.
3. Con vững tâm tìm theo thánh chỉ Ngài mệnh lệnh Ngài lòng con ghi nhớ.
4. Xin dẫn con từng giây phút bên Ngài dùng lời Ngài rạng soi tâm trí.
PDF. –> Không nguyên bởi bánh
___________________
Ca khúc Lm. Kim Long.
Theo Mùa Phụng Vụ.
.
Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.