Là người thật *- Kim Long.

Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Khi tới vườn Cây Dầu Đấng Cứu Chuộc đầy yêu thương cảm thấy buồn rầu xao xuyến thấy hãi hùng. Dù Ngài đã tự nguyện bước vào cuộc khổ nạn thương đau.

ĐK. Vì Ngài muốn tỏ ra mình là người đích thật.

2. Ăn bữa Vượt Qua này vốn đã từng giờ trông mong bởi Chúa tự nguyện xin đến cứu thế trần. Rầy giờ đó cận kề Chúa lại nguyện ước được cho qua.

3. Tuy biết hạt lúa mì thối nát để rồi đơm bông khởi bước vào cuộc thương khó thấy Chúa ngại. Và nguyện nếu được thì cất vội dùm chén này xa Con.

PDF. –> Là Người thật
___________________

Ca khúc Lm. Kim Long.

Theo Mùa Phụng Vụ.
.
Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.

Bình luận về bài viết này