Lễ dâng Phục Sinh *- Bùi Ninh.

Dâng Lễ.

Thể hiện: Sơn Túi Đỏ
*
1. Chiều Can-vê hôm nao, Chúa hy sinh hiến trao. Nghẹn ngào bao thương đau khi: xác thân tuôn lệ máu. Để rồi cho muôn năm sau máu thiêng thành hy tế. Chuộc tội cho muôn dân ban phúc ân mãi tuôn tràn.

ĐK. Al-le-lu-ia, con xin (xin) dâng lên Cha. Al-le-lu-ia, con xin (xin) dâng lên Cha. Đây bánh thơm ngon cùng với chén rượu nồng son, mừng ngày Con Cha nay đã Phục sinh vinh thắng. Al-le-lu-ia, con xin (xin) dâng lên Cha. Al-le-lu-ia, con xin (xin) dâng lên Cha. Xin Chúa Cha thương nhận lấy biến thành thần lương, mừng ngày Con Cha nay đã sống lại hiển vinh. (Al-lelu-ia)

2. Nằm mồ sâu sau ba hôm, Chúa vinh quang sống lại. Đường đời hôm mai nhân gian, Chúa xua tan sự chết. Lòng người say trong u mê Chúa mang về ánh sáng. Dọc đàng đi lên quê xa Chúa nuôi bánh bởi trời.

PDF. –> Lễ dâng Phục Sinh

__________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.
Theo Mùa Phụng Vụ.
.

Bình luận về bài viết này