Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
.
1. Tôi chúc tụng Chúa mọi lúc, miệng lưỡi tôi luôn ngợi khen Ngài. Ở trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện người ơi! Bạn nghèo hãy nghe và cùng mừng vui.
2. Thiên Chúa thẳng tay chống bọn ác, và xóa tan chúng trên cõi đời. Người hiền đức kêu cầu và Chúa đã nghe thấu. Chúa đã cứu thoát khỏi mọi sầu lo.
3. Thiên Chúa kề bên ai đoạn trường và cứu chữa tâm hồn đau buồn. Ngài cứu chữa tâm hồn ai nương tựa nơi Chúa. Một lòng cậy trông vào lòng nhân Chúa.
ĐK. Kìa người đau khổ cầu cữu Chúa đã nghe. Ngài cứu thoát họ khỏi những người gian ác. Kìa người khốn khó cầu Chúa thương giữ gìn. Ngài đã sinh ra phúc ân ban an bình.
PDF. –> Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Ca khúc Lm. Thái Nguyên.
Thánh Vịnh 33.
.
Chúa Nhật 30C Thường Niên.
.