Xin Ngài là Núi Đá (Tv. 30) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin Chúa trở thành Núi Đá để con đây nép mình, để con đây nương nhờ.

1. Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài, đừng để con muôn đời nhục thân. Chính Ngài là Đức công minh xin phù giúp con xin mau cứu chuộc, và nghe tiếng con kêu cầu.

2. Lạy Chúa nơi Ngài chốn con cậy nhờ, xin trở nên Đá Tảng của con. Chúa là thành lũy nương thân xin gìn giữ con xin Ngài dẫn đường, vì Danh Thánh bao uy quyền.

3. Lạy Chúa xin rọi ánh quang rạng ngời, và dủ thương theo lượng từ bi. Hỡi mọi người hãy tôn vinh hết lòng vững tin nơi quyền năng Ngài, cậy trông Chúa luôn an bài.

PDF. –> Xin Ngài là núi đá (Tv. 30)
__________________

Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân.

Thánh Vịnh 30.
.

Bình luận về bài viết này