Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con ẩn náu bên Ngài, đừng để con xấu hổ khi nào. Vì ân nghĩa Ngài, xin giải thoát con. Xin lắng tai về bên con, và mau mau cứu độ con.

ĐK. Lạy Chúa xin trở nên núi đá cho con ẩn náu.

2. Như rặng núi bao bọc tựa thành con trú ẩn an toàn. Này con vẫn tìm nương nhờ Chúa liên. Ôi Chúa xin vì uy danh mà thương luôn dắt dìu con.

3. Xin tỏa Thánh Nhan Ngài, và dủ thương cứu kẻ tôi đòi, nào ai vững lòng trông cậy Chúa liên. Mau hãy can trường thêm lên và luôn luôn vững mạnh lên.

Alleluia.
Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sẽ sinh hoa kết trái.

PDF. –> Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)

Ca Khúc Linh mục Kim Long.

Chúa Nhật 9A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 30.
.

Bình luận về bài viết này