Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, tự đời nọ trải qua đời kia.
1. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Người phán: Hỡi người thế trở về cát bụi đi. Ngàn năm kể là gì khác nào một trống canh thôi, tựa như ngày hôm qua đã qua mất đi rồi.
2. Như giấc mộng thôi bị Ngài lấy đi, tựa như cỏ đồng hoang trổ mọc sớm đầu mai. Vội đua nở bông hoa khoe bày hương sắc xinh tươi, chiều ủ rũ tàn phai chẳng còn chi cuối ngày.
3. Xin Chúa dạy con lần từng tháng ngày, để ngõ hầu tâm trí con được Chúa mở ra. Lạy Chúa xin trở lại, Chúa còn đợi đến bao lâu? Xin hãy dủ tình thương những tôi tớ Chúa đây.
4. Xin cho đoàn con thoả thuê ơn Ngài, để suốt ngày đoàn con hát mừng khúc tạ ơn. Lòng nhân hậu khôn lường xin đổ tràn xuống trên con, xin Chúa thương củng cố những việc chúng con làm.
PDF. –> Ngài là chỗ dung thân (Tv. 89)
____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Thánh Vịnh 89.
.
Chúa Nhật 21C Thường Niên.
.