Xin dủ lòng xót thương (Tv. 50) – Vũ Đình Ân.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Lạy Chúa xin dủ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài.

1. Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

2. Con biết tội đã phạm đã bao năm, thật nhiều lỗi lầm ám ảnh con. Con thật đắc tội với Chúa rồi. Nguyện xót thương con cầu xin Ngài.

3 Xin dâng lòng trong sạch trước thiên nhan. Bằng một tinh thần luôn thủy chung. Xin đừng xua đuổi con xa Ngài, đừng cất con khỏi thần khí Ngài.

4. Xin đem lại vui mừng đỡ nâng con bằng một tinh thần cứu độ con. Xin mở môi miệng con đêm ngày, để chính con hát mừng danh Ngài.

Tung hô Tin Mừng.
Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, những hãy nghe tiếng Chúa.

PDF. –> Xin dủ lòng xót thương (Tv. 50)

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Thứ Tư Lễ Tro.
.
Thánh Vịnh 50.
.

Bình luận về bài viết này