Chúa là Đấng Từ Bi (Tv. 102) – Tường Ân.

Chúa Nhật 7C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa là Đấng từ bi, Ngài khoan dung và hay xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa đi. Toàn thân tôi xin chúc tụng Thánh Danh. Này hồn tôi hãy dâng vạn lời tán dương và đừng quên lãng phúc ân của Ngài.

2. Lỗi lầm của tôi Chúa khoan hồng thứ tha. Mọi ô nhơ Chúa cất khỏi xác thân. Ngài thương cứu vớt ra khỏi mồ tối tăm, và ban ân phúc chứa chan tâm hồn.

3. Tim Ngài bao dung mãi muôn đời xót thương. Ngài khoan nhân luôn hết lòng thứ tha. Ngài không xét đoán theo tội tình của ta, và không thanh toán xứng bao lỗi lầm.

4. Khung trời mênh mông cách xa tựa bốn phương. Tội nơi ta Chúa ném thật rất xa. Tình Yêu như chính thân phụ gìn giữ con, Ngài luôn thương đến những ai tôn thờ.

PDF. –> Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)

__________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân.

“] Chúa Nhật 7C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 102.
.

Bình luận về bài viết này